BÀN THẮNG
Nam Định: Ti Phông (36’, 40’)
Svay Rieng: Monteiro (81’)
THẺ ĐỎ
Nam Định: Mahmoud (59’)
Trận đầu tiên ra mắt đấu trường Shopee Cup 2025/26 (giải vô địch các CLB Đông Nam Á), đội chủ nhà Nam Định đặt ra mục tiêu phải giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ Svay Rieng đến từ Campuchia. Vì thế, HLV Vũ Hồng Việt đã tung ra đến 7 ngoại binh cho cuộc đối đầu này, và chỉ sử dụng 4 nội binh là A Mít, Văn Kiên, Văn Công, Ti Phông. Vì thế, không ngạc nhiên khi Nam Định chủ động nắm thế trận và triển khai những miếng đánh.
Tuy nhiên, ngay phút thứ 3, Svay Rieng đã có pha áp sát khung thành của chủ nhà và suýt có bàn thắng, may mà thủ môn Caique của Nam Định đã kịp cứu thua. Đá sân khách, nhưng đội bóng đến từ Campuchia đã chơi rất tự tin, khiến cho đội bóng thành Nam cũng cảm thấy khá bất ngờ trước những màn phủ đầu của đối thủ. Sau gần 10 phút đầu choáng váng, Nam Định dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức tấn công.
Hai đội đẩy tốc độ trận đấu lên khá nhanh với những pha ăn miếng trả miếng, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào quá nguy hiểm được tạo về khung thành của nhau. Mãi đến phút 29, đội bóng thành Nam mới có pha phối hợp ăn ý về phía khung thành của Svay Rieng, nhưng cú dứt điểm của Ti Phông lại thiếu chuẩn xác.
Phút 36, bàn thắng mới đến với đội chủ nhà. Từ một quả phạt góc, bóng được nối vào trong 2 nhịp để Lucas chuyền cho Ti Phông tung cú dứt điểm mở tỷ số cho Nam Định. Đến phút 40, Ti Phông tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2-0, từ tình huống bóng bật ra sau cú dứt điểm của Hansen.
Đang bị dẫn bàn, nên các cầu thủ Svay Rieng đã đẩy nhanh thế trận, thậm chí chơi quyết liệt trong hiệp 2 hòng kiểm soát thế trận để mong có bàn rút ngắn tỷ số. Thậm chí họ đã có cơ hội ấy ở phút 50, may mà cú dứt điểm của Ratanak thiếu chuẩn xác. Sau đó, liên tiếp những cơ hội được đội khách tạo ra, may mà vẫn chưa thể làm khó được thủ môn Caique của chủ nhà.
Bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 59, khi ngoại binh Eid Mahmoud của Nam Định có hành động chơi xấu với đối thủ, qua đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi với 10 người trên sân, đội bóng thành Nam buộc phải chơi phòng ngự phản công và nhường thế trận cho đối thủ. Rất nhiều cơ hội được Svay Rieng tạo ra, nhưng sự may mắn đã giúp khung thành đội chủ nhà đứng vững.
Chơi hơn người, đội khách đến từ Campuchia càng đẩy cao đội hình để tấn công trên phần sân của chủ nhà. Rất nhiều pha vây hãm đã được đội khách tạo ra trước khung thành của thủ môn Caique, nhưng có vẻ như sự nôn nóng đã khiến các chân sút của họ chưa dứt điểm chuẩn xác.
Mãi đến phút 81, từ một cú sút xa rất đẳng cấp, Monteiro đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Svay Rieng. Bàn thắng khiến đội khách càng thêm hưng phấn và tiếp tục tạo sức ép trước khung thành của chủ nhà Nam Định, nhưng bàn thắng không có thêm. Kết quả, Nam Định đã có trận thắng 2-1 trước đối thủ đến từ Campuchia.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nam Định: Caique, Lucas, A Mít, Eid Mahmoud, Văn Kiên, Văn Công (Văn Tới, 86’), Hansen (Văn Đạt, 86’), Percy Tau (Ngọc Sơn, 65’), Mitchell Dijks (Văn Vũ, 29’), Jose Mota, Ti Phông (Văn Vĩ, 46’).
Svay Rieng: Dara Vireak, Visal Soeuy, Faris Hammouti, Ratanak Min (Chanthea Sieng, 77’), Krya Sareth (Yudai Ogawa, 77’), Cristian Santos, Ryo Fujii, Sosidan Nhean (Bounkong, 46’), Kwame Peprah, Takashi Odawara, Patrick Souza, Monteiro.